QNK.Quảng Nam: Không chỉ là một trận thua!

Thứ ba, 21/01/2014 09:38

(Cadn.com.vn) - Thất bại 1-6 trên sân Vinh ở vòng 2 không đơn thuần chỉ là một trận thua với đội bóng xứ Quảng, mà đó là nỗi lo.

Màn thể hiện nhạt nhòa của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo trong trận đấu vừa rồi phần nào giúp giải mã được thực lực của tân binh QNK.Quảng Nam. Có thể dễ dàng nhận thấy, đội bóng xứ Quảng không có nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình. Xuyên suốt các tuyến, ở đâu cũng có nỗi lo.

Đứng trước hàng công nhiều ngôi sao lại chơi đa dạng như SL.Nghệ An, hàng hậu vệ của QNK.Quảng Nam (gồm bộ đôi trung vệ Cao Xuân Thắng - Jonas, hai hậu vệ cánh Trọng Bình và Thanh Vân) không đủ sức chống cự và liên tục bị bẻ gãy. Việc tung Ngọc Nguyên rồi Chí Huynh vào thay Thanh Vân và Trọng Bình cũng không giúp QNK.Quảng Nam cải thiện khả năng phòng ngự là bao.

Trong khi đó, tuyến giữa Quảng Nam đáng lo hơn khi chưa thấy bóng dáng của thủ lĩnh nào. Cặp tiền vệ trung tâm Nguyễn Trung Sơn và Hải Anh dường như mất hút trong suốt trận đấu. Không làm tròn vai trò kiến tạo, họ còn bị đối phương chia cắt hoàn toàn. Ở hành lang phải, cây chạy cánh Đinh Thanh Trung cũng chơi rất mờ nhạt. Trên hàng công, Henry chính là điểm sáng với khả năng đi bóng, tì đè tốt, dám đột phá. Còn Yahaya, dù ghi được bàn thắng danh dự nhưng vẫn chưa thực sự đáp lại sự kỳ vọng của Ban huấn luyện. 

Sau hai trận đấu đã qua, tân binh QNK.Quảng Nam ít nhiều cho thấy họ không phải là đội bóng sở hữu lực lượng hùng hậu. Bên cạnh đó, lối chơi của đội bóng xứ Quảng cũng còn đơn điệu. Mọi hy vọng dường như chỉ trông chờ vào các pha chuyền dài lên phía trên để cặp đôi Henry - Yahaya xoay xở.

Sức cạnh tranh ở V-League rất khốc liệt. Nếu QNK.Quảng Nam vẫn thể hiện bộ mặt như trận đấu đã qua thì thực sự đáng lo. Vì thế, người hâm mộ đang chờ tài HLV Vũ Quang Bảo sẽ sớm có những điều chỉnh hợp lý, những chiến thuật tốt hơn để giúp đội bóng xứ Quảng vượt qua thách thức trước mắt.

Trần Mị